Hành Trình Của 13 Cuộc Gọi Nhỡ Và Đêm Tối Định Mệnh Đánh Mất Chồng
Câu chuyện đau thương của Vũ Thị Hường, 25 tuổi, quê Vụ Bản, Nam Định, hiện là công nhân may tại Krasnodar, Nga. Hường và Chiến, vốn quen biết qua bạn bè, đã nảy sinh tình cảm khi làm cùng công ty. Họ thường gặp nhau và dần trở nên thân thiết. Sau vài tháng hẹn hò, Chiến đã chính thức xin phép bố mẹ Hường để yêu.
Khi biết Chiến và Hường yêu nhau, bố mẹ Chiến đã gặp bố mẹ Hường để bàn chuyện cưới xin, và chỉ hơn 2 tháng sau, họ tổ chức đám cưới. Hường cảm thấy hạnh phúc vì được gia đình chồng yêu thương như con gái. Chỉ gần 1 tháng sau cưới, Hường phát hiện có bầu, và mọi người trong nhà đều vui mừng, đặc biệt là chồng Hường, người luôn chăm sóc cô hết lòng trong thời gian này.
Hường được gia đình chiều chuộng, không phải làm việc nặng. Chồng Hường tự tay giặt quần áo và cùng nấu ăn với cô. Họ cùng nhau quét dọn nhà cửa, tạo nên không khí hạnh phúc. Khi con gái chào đời, niềm vui càng tăng lên khi chồng luôn chăm sóc và yêu thương cả mẹ lẫn con. Anh thường mang đồ ăn mà Hường không được ăn về cho cô, và mua sắm quần áo cho vợ sau khi sinh. Chồng Hường đã thay đổi hoàn toàn từ khi kết hôn, từ một người thích chơi bời thành một người yêu thương gia đình. Hường cảm thấy mình là người phụ nữ hạnh phúc nhất.
Hạnh phúc của Hường ngắn ngủi khi buổi tối định mệnh đến, khiến cô phải xa chồng mãi mãi. Hôm đó, Chiến được lĩnh lương và cùng đồng nghiệp đi liên hoan. Chiến đã thông báo với Hường sẽ về lúc 7 giờ, và cô đồng ý. Tuy nhiên, đến giờ hẹn, Chiến chưa về. Hường gọi điện, nghe giọng chồng có vẻ say. Cô lo lắng khi trời mưa to và gọi cho Chiến nhiều lần nhưng không được. Cuối cùng, sau 15 phút, Chiến gọi lại cho Hường.
Hường nhận được cuộc gọi từ một người đàn ông lạ, không phải Chiến, thông báo rằng Chiến bị tai nạn gần khu công nghiệp và yêu cầu cô đến ngay. Nghe tin, Hường hoảng hốt ôm con chạy ra cửa thì gặp bố mẹ chồng vừa đến. Họ cũng vừa nhận được tin từ người đàn ông ấy. Bố chồng Hường bảo cô ôm con vào nhà, rồi mọi người xúm lại hỏi thăm. Có người nói chồng cô đã chết, người khác lại nghi ngờ là nhầm tên. Hường đau đớn, khóc lóc và cầu mong đó không phải sự thật. Sau đó, bố mẹ chồng đưa Chiến về nhà, bố chồng yêu cầu mọi người đưa Hường và con lên gác.
Mặc dù có người dìu Hường lên gác để không cho cô thấy mặt Chiến, nhưng cô vẫn cố gắng nhìn. Hường thấy chồng nằm bất tỉnh trên giường xe cứu thương, mọi người không cho cô lại gần. Lúc đó, Hường mới tin rằng anh đã bỏ rơi mẹ con cô. Họ mới cưới được một năm rưỡi, con gái mới được 3,5 tháng. Cô không biết phải sống sao. Cô cảm thấy tuyệt vọng.


Source: https://afamily.vn/chuyen-ve-13-cuoc-goi-nho-va-buoi-toi-dinh-menh-mat-chong-20150420010936965.chn